Vợ không tốt, anh sẽ không yêu!
Thắng, 27 tuổi, tự hào lấy Thủy, 25 tuổi, giáo viên xinh xắn, hiền lành. Sau 3 năm yêu, Thủy khéo léo giữ mình, khiến Thắng trân trọng hơn. Tuy háo hức cho đêm tân hôn, nhưng sau hơn một năm cưới, Thắng cảm thấy chán vì Thủy luôn thụ động trong chuyện chăn gối. Anh đã gợi ý cô đọc sách để hâm nóng nhưng bị Thủy chê bai. Mỗi lần Thắng muốn gần gũi, Thủy lại từ chối, khiến anh cảm thấy thất vọng.
Thủy chỉ cho phép "chuyện vợ chồng" diễn ra vào ban đêm và yêu cầu tắt hết đèn. Thắng cảm thấy chán nản vì vợ luôn "trơ trơ" trong lúc "yêu", khiến anh nghi ngờ về cảm xúc của cô. Anh so sánh với bạn bè, những người có vợ nhiệt tình hơn. Tình cảm vợ chồng của họ ngày càng nhạt nhẽo. Anh Lâm, 32 tuổi, cũng từng tuyên bố với đồng nghiệp rằng "vợ không hư thì anh sẽ không yêu". Sau nhiều năm yêu đương, anh mới cưới Phương, 27 tuổi, nhưng đã có nhiều mối tình trước đó.
Anh Lâm có tính phóng khoáng trong tình yêu, thường "thử" trước khi yêu. Các cô gái anh yêu đa dạng, từ sinh viên ngây thơ đến những người lẳng lơ. Anh muốn lấy vợ nửa ngoan nửa hư, tức là cô ấy phải có đức hạnh nhưng cũng phải hòa hợp trong chuyện chăn gối. Cuối cùng, anh đã chọn chị Phương, người có bề ngoài dịu dàng và tư cách tốt, và họ rất hòa hợp trong tình dục. Sau khi cưới, cuộc sống của họ rất hạnh phúc cho đến khi chị Phương mang thai. Từ đó, chị trở nên sợ hãi chuyện chăn gối, thường gạt tay anh và thu mình lại.
Anh Lâm bức xúc chia sẻ: “Cô ấy đối xử với tôi như một kẻ đói khát. Trước đây rất nhiệt tình, giờ thì hoàn toàn khác. Mỗi lần tôi cố gắng gần gũi, cô ấy vẫn lạnh lùng như khúc gỗ. Gần một năm sau khi sinh con, chuyện chăn gối vẫn không cải thiện. Mỗi khi tôi gần gũi, cô ấy lại từ chối, có lần còn đưa ‘áo mưa’ và bảo tôi ra ngoài. Tôi cảm thấy bị đẩy vào vòng tay người khác vì nhu cầu sinh lý của mình không được đáp ứng, mà cô ấy thì sợ hãi đến mức khuyến khích tôi đi tìm nơi khác.”
Source: https://afamily.vn/vo-khong-hu-anh-se-khong-yeu-2015091207263663.chn